Magnificat - RIP LH Lm THĐC Giuse Maria Trần Ngọc Diệp

Quí THĐC rất thân thương trong Lòng Đồng Công
của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,


Em đã nhận được 2 tin đáng tin cậy, kèm theo hình ảnh, 1 từ Anh Cường Đội VI rất thân với Anh Diệp và 1 từ Anh LM Huyến CRM,
về sự kiện kết thúc hành trình đức tin trần thế 78 năm của người anh em Lm THĐC Giuse Maria Trần Ngọc Diệp của chúng ta,
vào lúc 8:30 tối ngày Thứ Ba 11/7/2023. 

Theo tin nhắn Anh Thơ Đội VII gửi cho Anh Huyến tối Thứ Hai 10/7/2023 thì những ngày giờ cuối cùng của Anh Diệp như sau:

"... Hôm Chúa Nhật ngày 2/7 chúng em gồm có anh Thuần, Vượng, Bích và em nghe tin anh Diệp nằm nhà thương ở St Louis 
vì được biết anh đang trong tình trạng hết thuốc chữa. 
Hôm đó anh mới được hút nước trong phổi ra hơn một halons nên nói chuyện được và vui vẻ. 
Anh Thuần có đưa Mình Thánh theo và có cho anh Rước Lễ. 
Sau đó chúng em tiếp tục nói chuyện thêm 20 phút rồi chúng em chào biệt ra về. 
Hôm sau cha Quang ở Fort Smith tới gặp anh và cho biết cha Diệp sắp chết rồi 
và sau ngày July 4 anh đã được đưa về nhà chăm sóc tới Chúa Nhật hôm qua 9/7 anh bắt đầu không nói được nữa 
và cho tới ngày hôm nay anh có thể tính từng giờ Chúa gọi..."

Chiều hôm Thứ Ba 11/7/2023, em có gửi tin nhắn hỏi Anh Thơ và gọi điện thoại cho Anh Liêm, 2 anh Đội VII, về tình hình qua đời của Anh Diệp.
Tuy nhiên, cho đến nay em vẫn chưa được quí anh hồi âm, nhưng chúng ta có thể tin rằng người Anh LM THĐC của chúng ta đã thật sự qua đời.
Chúng ta hãy hiệp thông cầu nguyện cho anh, và theo nội qui, THĐC sẽ xin lễ cầu cho anh.
Sau đây là một số di ảnh của anh và về anh:

em tâm phương

Được thăm viếng

 cả bởi anh em dòng lẫn linh mục cùng giáo dân thân quen

 

Hấp Hối và Qua Đời

Đọc Kinh Phó Dâng

(xin bấm vào hàng chữ xanh là đoạn video clip để nghe)

"Mọi sự đã hoàn tất" (Gioan 19:30)

 

Công lao Sự nghiệp

Ai cũng chỉ đến trần gian này một lần duy nhất, không bao giờ trở lại nữa, để hoàn thành những gì còn dang dở trên trần gian:

Khu nhà nguyện, phòng ngủ và nhà bếp cho khách hành hương

Đài Đức Mẹ Fatima

Phòng tiếp khách

Phòng cho khách hành hương trú ngụ

Nhà Nguyện ở Lầu Hai của Nhà Chính, có 25 chỗ, nơi có Nhà Tạm và dâng lễ hàng ngày cho tu sĩ

Khu hồ phía sau nhà nguyện

 

.

 


"Chúng ta trở thành một khối trong tinh thần Đồng Công, phát huy việc truyền giáo". Bởi vì: 

Trước hết: "Chúa định cho các em ở ngoài để đem tinh thần của Ngài đi sâu vào mọi giới trong xã hội 
để chống lại bè lũ Satan đang hăng say, tinh vi gieo vãi tinh thần của chúng làm nhiều người mất đức tin". 
Sau nữa: "Các em là những người sống sát với dân chúng, Anh mong rằng các em phát triển tinh thần phục vụ, bác ái – 
tinh thần Đồng Công nơi các em sẽ được tỏa rộng ăn sâu vào mọi giới. Hy vọng các em sẽ làm ích cho Giáo Hội hơn".  

Anh Cả là vị thiết lập Hội THĐC chúng ta từ 27/4/1974